Lương Định Của

Nem rán & Bánh gối chị Tuyết
Tập thể C9 Kim Liên (ngõ 150 Lương Định Của - Đống Đa)
2pm -7.30pm
5-10k
Nem rán - 5k/c
Bánh gối - 10k/c
Hôm trước thèm thạch trà trân châu quá nên tạt qua đây làm cốc, mà thấy có hàng nem rán vs bánh gối ngay đối diện tiện mồm thử luôn ) Mình thích bánh gối to, vỏ mỏng zòn vàng ruộm, ú ụ nhân, cắn miếng mà nhân đầy quá rơi cả ra. Nem rán vừa miệng, vỏ rán zòn rụm, nóng hôi hổi. Mình ăn mặn nên thấy nc chấm hơi nhạt, cơ mà bạn mình lại thấy vừa vs khen ngon. Rau sống đầy đủ, khách cứ gọi đến đâu chị rán đến đấy. Quán nhìn sạch sẽ, mình ăn uống khá dễ dãi nên cũng ưng cái bụng. xem tiếp
[Góc khen] - KasamiBBQ - Lương Định Của - Đống Đa
Lần đầu tiên viết review trên hội vì xưa giờ toàn làm tàu ngầm . . .
Nay mấy ae chốt đi ăn , chả biết ăn gì thì chợt nhớ tới quán này , gọi hotline đặt bàn rất nhanh chóng và nhiệt tình vậy là điểm cộng đầu tiên
Tìm đường cũng dễ cứ thấy tiệm vàng rẽ vào thấy lun
Anh chủ quán ra dắt xe cho khách luôn
Max thân thiện , điểm cộng tiếp theo đấy
Bạn nhân viên xếp bàn cũng vậy , rất hay , nói anh chị ngồi bàn này vì nếu ngồi gần bàn đông kia sợ anh chị bị ồn ào . . .
Đồ ăn thì cá nhân mình thấy ướp đủ vị , đồ ăn tươi . Có đầy đủ bò, gà, lợn, hải sản các kiểu
Đặc biệt dành lời khen cho 2 món salad của quán , rất dễ chịu và vừa vặn
Chỉ có 1 điểm trừ nhỏ xíu là quán mới nên Menu tạm ko bắt mắt và ko gian quán hơi nhỏ
Vậy thôi 9/10 nhé xem tiếp
T ở SG ra Hn chơi, đặt niềm tin ăn uống vào một số bài rv trên hội T rv lại 1 số quán nha.
1. T đọc bài rv ốc, chân gà rang muối ở 66 Yên Phụ. Lúc t tới thấy vắng tanh, quán 72 bên cạnh thì full người. T cũng bán tin bán nghi mà thôi vô đại. 30k/chén ốc nhỏ. Nước chấm nhạt nhẽo, ăn chán. Chân gà rang muối thì 60k 5 chân ăn nhạt toẹt, hok có vị. Cảm thấy uổng công lặn lội lắm vì chẳng có gì đặc sắc.
2. Trứng cút nướng 157B chùa láng gì đó t tìm ko ra ) Tới trước cái bãi xe luôn r mà hok thấy hiuhiu
3. Nem rán chị Hạnh 81 Linh Lang cũng ko tìm ra đc ấy. Lượn lại 2 lần ko thấy
4. Bánh xèo 155 Đội Cấn, ngon á, nem lụi 5k/c. Bánh xèo bnhieu thì t hok nhớ nữa tại hok trả tiền. Ăn vừa miệng lắm, t ăn nhiều quá trời trời.
5. Bánh gối 150 Lương Định Của gì đó ngon lắm t ăn mấy lần lận. Xa chỗ t ở mà t qua hoài á. Cô chủ nhiệt tình dth* Nước chấm vừa miệng.
Bên cạnh đó thì có một số tiệm t ăn theo bạn chỉ thấy ngon lắm.
1. Bò nướng 427 Bạch Mai. Phải đúng cái quán màu xanh nha, quán đỏ hok ngon bằng. Thịt thì ngta lấy theo 100k/ng. 2ng ăn đầy ắp thịt á. Ngon thiệt.
2. Gà (mắm, muối, sả ớt) Hậu Béo 42 Yên Phụ.
Có cánh, sụn, chân, đùi, mề,... chiên mắm, rang muối, sả ớt tuỳ mình chọn. Chân 50k 5c. Cánh 20k/c. Sụn 50k/phần. Ngon dễ sợ luôn á
3. Bánh tráng nướng 111 Đội Cấn. Có mấy món ăn vặt của SG, ngon lành cành đào. Giá trên menu t up á.
Lsau ra Hn sẽ ăn nhìu hơn ))) Các bạn rv có tâm để t ăn đc nhìu hơn nữa nhenn xem tiếp
[ Góc chê bai ] + [ Góc vừa khen vừa chê ]
1. Taster's Choice ở 4B14 Lương Định Của thì phải. Định cho cái đánh giá trên fanpage nhưng thấy quán chả rep mấy nên m viết lên đây lun. Quán khá nhỏ, mua mang về nên mình k lên tầng trên. Hí hửng rủ bạn qua uống trà kem sữa vì bữa trc thấy có bạn khen trên hội. M mua trà xanh kem sữa còn của bạn là oolong kem sữa. Về nhà cắm ống hút ngụm đầu tiên đã muốn đổ luôn topping m gọi trân châu trắng, lúc đầu uống thì khá giòn sau uống thì ỉu mất rồi, mà còn có vị hơi chua k biết có phải đặc điểm nó thế k (m thử ở dingtea, mr good tea, mugong tea vị hoàn toàn bth). Kem sữa độ đậm đặc rất oki nhưng vị mặn kinh khủng khiếp, k uống riêng đc như mấy chỗ khác, nói chung thật khó mà diễn tả về phần trà xanh thì ối giời ơi như chè Thái Nguyên pha loãng ý (nó đậm vị trà, chát và k có tí ngọt nào cả), uống riêng rất khó chịu. Sau khi trộn đều kem vs trà thì ra cái vị lờ lợ lại còn nhạt và khó uống, m quyết định đổ 2,5 thìa đường lớn vào trà và sau đó cái cốc mới tạm ổn. Hỏi bạn thì cốc của nó cũng gặp tình trạng tương tự. 2 cốc m gọi đều 70 đá 70 đường thì k lí gì vị lại nhạt nhẽo như thế được. Kiểm tra hoá đơn thì k thấy thông tin gì về yêu cầu đá, đường cả nên cx k biết các bạn pha chế có làm như yêu cầu của mình k. Nhưng dù gì m cx thấy quá phí 82k cho 2 cốc trà như vậy. Lần sau muốn uống kem sữa chắc lại phải bò ra Gongcha mất
2. Mugong Tea gần đại học Hà Nội và đường Triều Khúc. Lần đầu vào quán có gọi trà sữa oolong size L trân châu trắng 70 đá thấy hơi ngọt xíu nhưng cũng ổn với giá 38k. Lần 2 gọi hồng trà machiato thì phải nói là lớp kem nó loãng quá mua về nhà 1 xíu đã loang hết kem xuống dưới rùi (nhà mình ngay gần đó thôi sang đường là đến), kem thì mặn k hẳn ngọt k hẳn mặn ấy. Nói chung sẽ k uống trà kem sữa ở đây nữa. Nhân viên cx ổn khách vào ra đều chào hỏi cả. Có điều là quán có khuyến mãi từ 9-12h sáng n mình mua giờ đó k thấy nhân viên nhắc gì, về tra facebook mới thấy nhưng cũng k nói rõ thể lệ lắm nên là k rõ cái khuyến mãi đấy cụ thể ra sao. Để lần sau thử vị khác rồi hỏi coi sao xem tiếp

Chả là e rất thích ăn bún riêu cua. Đã mấy tháng rồi chưa qua quán này ăn, hôm nay đc ngày mát zời tiện đường e ghé qua ăn luôn, vì quán cách khá xa nhà e. Quán này chuyên bán bún ốc chuối đậu (ốc to + nhỏ) đầy đủ cả. Tất nhiên là riêu cua, thịt bò, giò tai cũng có. Mà quán làm sạch sẽ lắm, quán k to nhưng mấy cô phục vụ cứ phải luôn tay luôn chân nhể ốc bưng bê liên tục. Cua ốc các thứ ăn k chê vào đâu đc, nước dùng càng ngon hơn, thêm chút mắm tôm nữa thì thôi rồi )) Cách đây vài tháng e có đi thực tập ở gần đó nên hầu như trưa nào cũng ăn ở đó suốt 2 tháng zời. ) Cảm thấy bị nghiện luôn!
Địa chỉ ở số 28 Lương Định Của nha mng! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình là con nghiện trà sữa nên hầu như mấy brand nổi nổi là uống qua hết rồi. Trc thì thích nhất Dingtea xong Gongcha mới có 1 cơ sở ở Lý Thường Kiệt thì giời ơi suốt ngày chỉ đòi lên phố để uống Gongcha thôi. Hồi mới mở thì mình cảm thấy ngon hơn hay sao ấy uống ali vải kem cheese ngon lắm chứ ko ngọt khé như bg. Hay tại cs ở Giảng Võ pha ko ngon bằng ở Lý Thường Kiệt nhỉ Vì từ hồi Gongcha có ở Giảng Võ thì mình uống ở Giảng Võ chứ ko lên LTK uống nữa rồi sau đó lại thích Royal (hồi vẫn chưa tranh chấp thương hiệu rồi tách ra đó) vì thích uống kem cheese ) Sau khi tách thì mình lại chỉ lên Heekcaa uống chứ ko uống ở Royal nữa đùa uống đc cốc trà sữa mà vất vả quá. Rồi có 1 hôm nào đấy mình chim lợn ở trong group có 1 bạn khen Taster's Choice ngon lắm thế là note lại để đi uống thử. Mãi đến hôm nay mới đi đc. và mình đã tìm thấy tình yêu mới rồi. Mình gọi trà đen thêm topping là trân trâu táo với phô mai tươi ko thêm bớt đường đá gì. Ngon dã man, vừa miệng, trân trâu giòn, phô mai tươi thì bình thường, mình thích trân trâu táo hơn. Kem cheese ko quá mặn, hợp khẩu vị của mình. Bạn đi cùng mình thì gọi trà xanh kem cheese có top là trân trâu khoai dẻo mà mình cũng khoái cái top đấy mất rùi . Topping của quán cũng đa dạng lắm nhé,toàn mấy cái lạ lạ. Gọi 2 cốc trà sữa kem cheese hết có 84k ) rẻ hơn rất nhiều so với heekcaa gongcha mà lại chất lượng hơn chứ. Điểm trừ duy nhất của quán là chỉ có 1 tầng, ko gian ko đc rộng rãi lắm, nếu đông khách 1 tí thì phải ra ngoài ngồi mà mình ko thích ngồi ngoài lắm... hè mà.. nóng nực còn bụi nữa (mình uống ở Lương Định Của nhé). Tóm lại là về giá cả và chất lượng thì mn nên thử Taster's Choice nhé, ko thất vọng đâu. Còn mình thì từ giờ chắc là say goodbye với mấy hãng kia thoai, chỉ có TC với Dingtea thôi (mình thích trà ở Dingtea dù dính lắm phốt )) nhưng thích thì uống thôi, kệ chứ). Cố gắng làm sạch cái menu ở Taster xem tiếp
[GÓC QUÁN RUỘT] - BÚN THANG
Với 1 con nghiện bún như tui, tất cả các loại bún từ bún bò, bún gà, bún cá v.v thì ko thể bỏ qua đc món bún thang rùi Đã kinh qua rất nhiều quán bún thang, đắt có, rẻ có, ngon có mà kinh khủng cũng có luôn nên hôm nay xin đúc kết lại 1 địa chỉ mà từ khi thử qua t đã say goodbye cả bún thang Cầu Gỗ Quán nằm ở ngã tư Hoàng Tích Trí - Lương Định Của, số 6 - B12 Kim Liên. Sở dĩ cho vào hàng quán quen vì đủ 4 tiêu chí: ngon - bổ - rẻ - phục vụ chu đáo
Đầu tiên nói về nước dùng: bác chủ quán làm nc dùng từ xương ống và nc luộc gà, mỗi ngày luộc khoảng 8-10 con cho 1 nồi thêm xương ống và xương gà nên nước dùng đậm đà, ngọt thanh chứ ko phải ngọt như kiểu cho 1 vốc mỳ chính như 1 số chỗ. Đánh giá nc dùng cho 8/10 điểm vì hơi nhạt so vs khẩu vị của mình, ăn thì tui thường nêm thêm gia vị hoặc nc mắm.
Về phần nhân bên trong bát. Này cho 9,5/10 luôn. Đầy đủ các vị cho 1 bát bún thang: củ cải sợi, trứng chiên sợi, giò, thịt gà, trứng cút luộc, nấm hương, hành chẻ. 1 bát bún đầy đặn và no nê đến tận trưa luôn. Với tui thế là điểm gần tuyệt đối so với cái giá hạt dẻ 25k/bát r. Trừ 0,5đ vì nếu ko dặn bác chủ quán sẽ lấy toàn thịt trắng và vì tui là 1 con ko thích thịt trắng lắm nên...
Những thứ hay ho muốn khen khác:
Thứ nhất là tương ớt, các bồ đi ăn có sợ mấy quán chai tương ớt cáu bẩn, đóng két, đặt trong mấy cái chai lavie và ko biết nó từ đâu tới ko? Tui là tui sợ vô cùng luôn, vì sợ tương ớt bẩn, mất vệ sinh. Nên rất ưng quán vì tương ớt có nhãn hiệu đàng hoàng, đóng chai có tem mác hẳn hoi, nhưng vẫn là loại dành cho bún, phở. Bác chủ cứ hết là thay chai mới luôn nên cảm tạ lọ tương ớt lúc nào cx sạch sẽ.
Thứ 2 là quẩy. Rất hay ho vì quán có tận 2 loại quẩy, quẩy giòn và quẩy mềm cho hợp khẩu vị khách. Tui hay gọi quẩy giòn vì chấm vs nc dùng ăn là best luôn.
Thứ 3 là ko gian. Quán khá nhỏ, nhưng sạch sẽ. Ko có mùi khó ngửi nên cái này cũng đáng để khen
Cuối cùng là phục vụ, tuy toàn các cô các chú có tuổi r nma nhiều khi tui thấy hơn nhiều so vs các quán có nhân viên trẻ. Vào 1 cái chú chủ quán sẽ xếp xe giúp, gọi xong chỉ việc ngồi đợi tầm 2-3' chờ bún ra (hôm nào đông quá thì lâu hơn 1 xíu nhưng ko quá 5'), gọi thêm trà vs quẩy nữa là chén. Còn chưa bao h p đứng lên lấy chanh, ớt gì vì các bác thấy thiếu sẽ đi qua bàn khác lấy cho khách mà ko cần hỏi.
Ncl vs giá 30k cho 1 bữa sáng vs 1 bát bún ngon lành, 2 cái quẩy và 1 cốc trà đá man mát là quá chất lượng vs tui.
Ngoài bún thang quán còn có cả cháo gà, phở gà đều 25k/bát. Riêng gà đùi 30k còn gà cánh là 35k (gà cánh là đc nguyên cả đầu cánh, bầu cánh và tỏi cánh lun)
Reccomend của 1 đứa đã đi ăn tất cả các khung giờ ở quán này là mng nên đi ăn vào khoảng 8-9h sáng vì lúc đấy nc dùng có chất lượng ngon nhất vì xương phai ra đủ độ ngọt. Còn tầm 10r đổ đi thì thiếu nc dùng nên các bác thường pha thêm nc sôi nên ko còn tròn vị nữa.
Một chút tâm huyết của tui, vì chưa tìm thấy phải chê ở điểm gì nên đừng ai nói tui PR nhé, tội tui lắm. Nếu các bồ nào thích ăn bún bò Huế, bún cá, bún ngan, bún ốc thì chờ tui, tui sẽ làm 1 series về các thể loại bún đảm bảo 4 tiêu chí trên cho các bồ lunn xem tiếp
[góc khen dạo]
bún riêu Lương Định Của, đoạn ngã tư Phương Mai Lương Định Của đi thẳng tí nữa.
ăn ở đây nhiều lần, thấy ngon nên review các bạn ăn thử. Nước dùng đậm đà béo ngậy (ai không thích ăn mì chính thì nhớ nhắc cô chủ quán nhé), bát bún đầy đặn riêu, giò, rau, hành khô. thêm tí mắm tôm thì thôi rồi. Điểm cộng lớn là có lọ măng ngâm ngon bá cháy đưa thức ăn lắm. Rau sống thì tớ thích ăn tái nên nhờ cô chủ nhúng cho luôn.Ở đây chỉ bán trưa và chủ nhật thì nghỉ, trưa toàn dân Topica ra ăn kín quán. nên thử các bạn ợ xem tiếp

Lâu lâu đi ăn đc quán ngon phải review ngay cho ace
địa chỉ : Ốc Mít Mật 102B16 Lương Định Của (như kiểu thế giới ốc vậy)
review : nhìn giá thì mình nghĩ nó k rẻ mà còn hơi cao,nhưng ăn r thì thấy cũng đáng,chênh với hàng vỉa hè bt tầm 10k-20k nhưng sạch sẽ và menu cực kì đa dạng,và quan trọng là lần đầu đi ăn ốc mà no
chi tiết : - Trà đá free
- có gọi theo set phong phú (set tặng coca)
- nem chua ngon thơm
- bánh mì có lò hấp nên giòn ngon lắm đi ăn ốc mà ăn 3 cái bmi chả no
- ngao xào me nhiều sốt mà cay cay chua chua phê lắm ạ
- ốc mình gọi lẫn hấp mắm cho thơm,nhưng sau chắc gọi ốc to,ốc bé khều hơi mệt ))
- Hàu e ăn r mới nhớ ra chụp,cũng thơm lắm ạ
Tổng thiệt hại trong ảnh là 160k
em chụp lại cả menu để nghiên cứu tiện cho mn tham khảo vì lắm loại ốc e k biết là ốc j )))
Mọi ng xem ở cmt nhé
Chúc mọi ng có bữa tối đổi món thành công xem tiếp
Bánh cuốn Hạ Hoà - Phú Thọ
Kiot 2 (cạnh ngõ 9 Lương Định Của) - Hà Nội
5.30am - 10pm
15-20k/xuất
Mình ăn bánh cuốn ở khá nhiều nơi r. Bánh cuốn ngon nhất chắc chắn k phải ở đây nhưng vừa rẻ, vừa no, ăn lại ngon, vừa miệng thì đây có lẽ là chỗ thích hợp và gần vs mình nhất. Bánh cuốn thường k chả là 15k/xuất, thêm chả là 20k/xuất, bánh cuốn trứng 10k/quả. Bạn mình ăn bảo vỏ bánh hơi zòn và dai hơn ở những chỗ khác, mình thì k để ý lắm nhưng công nhận mềm mướt và nhiều nhân ra phết. Bánh cuốn trứng thì béo ngậy, quyện vào trong nước chấm chua ngọt, cay cay của ớt tươi thì hết quả trong 1 nốt nhạc chứ chả đùa nước chấm ở đây ăn được, đậm đà vừa vặn ạ. Nchung nhìn cũng khá sạch sẽ, vs mình thấy cũng đông khách nên tiện vào ăn thử luôn. Xuất trong ảnh như của mình là 30k nhaa ^^ xem tiếp

Mọi người ơi, ngoài những địa điểm như bên dưới thì có điểm nào có đồ ăn đồ uống ngon, hấp dẫn nữa không, cho tớ xin cái tên, địa chỉ với, tớ cần tìm để mấy nữa có người bạn vô đây du lịch thì đưa đi ăn đi chơi hihi. Tớ xin cảm ơn trước ạ:
1. Bệt Coffe – 132A Bạch Đằng ( quán tủ của mình, ko gian ok, giá hạt dẻ )
2. A&C Homestay and Café ( chỗ này đẹp, view đẹp teen, chủ yếu đến sống ảo )
3. Chè cung đình Huế - 99D Nguyễn Thị Minh Khai
4. Chè cô Tư - 05 Lương Định Của
5. Ốc chảo Hàn Thuyên - 10B Hàn Thuyên
6. Bánh xèo mực - Ngã Ba Tô Hiến Thành, Nguyễn Thị Minh Khai
7. Bò nướng Lạc Cảnh - 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm
8. Bánh canh Bà Thừa - 55 Yersin
9. Bánh Ướt Nóng & Bánh Đập - Đường 19 Tháng 5, KDC. Vĩnh Điềm Trung xem tiếp
[Góc khen dạo] Phở trộn ngõ chợ Kim Liên
Ngõ này thì mình cũng kb tả như thế nào, nó song song với đường Lương Định Của, bạn nào hay ăn ở Ngọc Thạch quán thì chắc biết chỗ này rồi, từ Lương Định Của rẽ vào là ok. Quán có đề Bún Cá to đùng, đối diện chỗ tổ dân phố mình chưa ăn thử bún cá, hôm nào ăn sẽ review.
Phở đầy đặn, có bát nước dùng free, phở trộn bò thơm hơn trộn gà. Gia vị vừa đủ, bạn nào ăn mặn hay cay thì có ớt tươi, ớt trưng, ớt tương, hạt tiêu nước mắm, dấm tỏi, quất đủ cả )) Một bát này cho bụng bự là no, bạn nào ăn ít thì nhắc bác ý cho ít lạc thôi không no quá Mình không biết miêu tả vị như thế nào, chỉ biết là ngon và dễ ăn :">
Bác chủ quán cũng dễ tính, phục vụ nhanh.
Giá: 25k, chỉ bán buổi trưa đến tầm 1h hoặc hơn 1 tẹo
xem tiếp
[ GÓC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN BÚN ỐC ]
Lần đầu tiên em ngoi lên Hội, chỉ muốn được review quán bún ốc ruột của em, mặc dù ăn nhiều hàng bún ốc rồi nhưng em vẫn đánh giá cao nhất chỗ này
Em chung thuỷ với món bún ốc to kèm topping là mọc Nước dùng chua mà thanh, bát của em có tầm 4-5 con ốc to, con nào con nấy mập mạp đẫy đà, cắn phập một cái giòn giòn dai dai phê cực ấy ạ Và khoảng 5-6 miếng mọc, ăn kèm với bún ốc to mà hợp phết đấy ạ. Bát này của em là 35k, bao gồm 25k tiền bún ốc to và 10k tiền mọc, gọi bnhieu topping tính tiền bấy nhiêu. Ở đây có cả chuối đậu ạ, bún riêu cua nữa. Bát bún đầy đặn, e là con gái thuộc dạng ăn khá là khoẻ mà ăn xong cũng no lặc lè )) Con trai ăn khoẻ thì chắc nên gọi thêm bún ạ.
Chị chủ thì em thấy cũng bình thường ko có j là khó tính cả, ở đây có 3-4 bác phục vụ trung tuổi, mấy bác cũng nhanh nhẹn lắm ạ. Quán mới mở gần 1 năm thì phải e cũng ko chắc lắm, nhưng ko phải lâu đời, mà đợt HN rét đậm rét hại em vẫn mò ra đóng họ 2-3 lần/tuần, hoặc gần đây ấm lên rồi nhưng vẫn phải 1 lần/tuần chạy ra đá bát cho thoả cơn vật bún ốc
Thêm 1 cái nữa e thích ở đây là ko gian sáng sủa sạch sẽ, bàn gỗ nên ko kiểu thấy nhớt nhớt bẩn bẩn, ăn xong các bác dọn luôn nhanh mà sạch lắm ạ. Cuối cùng là vì gần nhà nên càng có động lực )))
Nói chung là em ưng cái bụng cực kỳ, ai là dân nghiện bún ốc thì nên thử 1 lần ạ :33
Tên quán: Ốc Chuối Đậu (bảng tên có chữ màu tím rất to)
Địa chỉ: B16 Kim Liên (đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương Định Của ấy ạ, quán nằm bên tay phải, ngay mặt đường nên khá dễ tìm)
Giá tiền: 20-60k tuỳ vào việc lựa chọn topping, em thấy giá này là phù hợp so với nơi.
Chấm điểm: 5/5 xem tiếp

Nghiện ăn BÚN NGAN CHẤM là có thật !!!! Nước chấm ở đây ăn rất riêng chua chua ngọt ngọt cay cay ăn vào mồi vô cùng
Combo bún ngan chấm nửa con , canh măng tiết , lòng mề 250 cành
Địa chỉ : Hùng Ngan 31 Lương Định Của
Edit giờ mở cửa ạ : 6h30 sáng -> 14h chiều và 17h -> 22h xem tiếp
[Góc bánh gối ]
Có 10k trong tay thì ăn gì? Ăn bánh gối cô Tuyết chứ ăn gìii .
Bánh gối ở đây khá to, vỏ mỏng, nhân siêu đầy đặn luôn: có thịt băm, miến, mộc nhĩ, cà rốt,..., đủ cả luôn nèee. Khách đến ăn cô mới rán nên phải đợi chút xíu, bù lại bánh luôn giòn và nóng hổi. Nước chấm khá vừa miệng, có thêm rau sống ăn chống ngấy nữa. Bánh to lắm nên nếu ăn lót dạ nhẹ nhàng thì mỗi người ăn 1 cái là lưng lửng bụng rồi, còn ăn no thì 2 cái nhaaa. Ăn xong đi sang sân phía đối diện đá nhẹ cốc trà thạch cho mát ruột là hợp lý .
Cô bán hàng thân thiện, niềm nở lắm. Cô có nem rán nữa nhưng hôm nay bọn mình chưa thử vì ăn bánh gối no lắm rùii . Mọi người đi thẳng từ ngõ 150 Lương Định Của (cạnh DingTea, gần đoạn Phương Mai giao Lương Định Của) là thấy nhaaa.
.
10k/cái. xem tiếp
Edit: địa chỉ quán là 110c3 Lương Định Của
Và quán còn 1 cơ sở ở 116E3 Thái Thịnh
Cảm ơn các bạn cmt nhắc mình ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
-- Bánh gối ngõ 150 Lương Định Của --
Vừa xem đc bài review của 1 bạn trên hội khen quán này là mình đi thẩm ngay, tại cũng thuộc thành phần mê mấy loại bánh rán ))
Công nhận là bánh gối ở đây đầy đặn vãi ;v nhân thịt nhiều 10k/c, nem cũng ngon 5k/c
Nc chấm, rau sống đầy đủ nha.
Lúc mình đến tầm 4h chiều quán k đông lắm cơ mà tiếng sau quay lại hỏi mua mang về thì hết mất rùi ;v cô bán hàng nhiệt tình, xởi lởi
Ăn ở đây xong đi lên chút vào ngọc thạch quán làm bát caramen là chuẩn combo ấm bụng keke
Lúc quay lại định mua mang về thì hết rùi nên mình có mua của quán bên cạnh. Về ăn thì thấy k đc đầy đặn như của cô này nhưng bán khá nhiều thứ, có cả nộm và cũng thấy khá đông. Mình mua cả bánh tôm ở đó về ăn cũng tạm tạm. xem tiếp
[Review Bún chả]
Địa điểm: Đầu ngõ 32 Lương Định Của - Đối diện ngõ vào Cao đẳng Trang thiết bị y tế
Giá cho suất trên hình: 25k
Sản phẩm thì như hình. Cái đáng chú ý là phần thịt chả NHIỀU VKL (thằng ăn thùng uống vại như mình làm hết suất trên kễnh bụng đứng lên luôn!). Cô chủ quán nói mới mở được vài tháng, chủ yếu bán từ sáng sớm đến chiều muộn là nghỉ. Cô dễ tính lắm, rồi thường xuyên hỏi xem ăn có vừa miệng không.
Tý quên: Bạn nào sức ăn giới hạn có thể xin bớt bún hoặc ăn suất 20k nhé! xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Sau khi nghe một bạn review về quán bún bò huế 101D4 Lương Định Của thì sáng nay mình đã nổi hứng lên đi ăn thử :">
Và sau đây là một số thông tin mình cập nhật thêm cho các bạn :
+ Về vị trí : rất dễ tìm với những ai ở quanh khu Phương Mai + Lương Định Của, còn với bạn nào không ở đấy thì mình có vẽ map ở dưới vì bình thường nói đến quán ở khu tập thể là mình ngán rồi, mình lạc mãi trong khu nhà C rồi mới qua được khu D này )
+ Về ấn tượng ban đầu : nói thật là nhìn lướt qua quán hơi nho nhỏ, bếch bếch một tý, cơ mà mất công tìm rồi thì vào vậy ) đến lúc check lại ảnh thì đúng là quán này rồi
Khách đến ăn trong quán có vẻ như đa phần là dân cư quanh khu, nên khi mình phóng xe đến có mấy ông cứ dòm dòm ) chắc cũng đúng, vì quy mô quán cũng phục vụ tầm khu dân cư là kịch thôi
+ Về món bún bò huế : bát bún đầy đặn, bún cho hơi nhiều nhân thì có tiết, thịt bò luộc + tái, mọc, móng giò, và đúng như bạn ấy nói thì hôm nay bát mình còn có thêm món gân bò :"> nhân mình thấy khá ngon, còn nước dùng có vẻ không quá đặc sắc (hoặc tại hnay mình cho nhiều ớt xào nên cảm nhận có hơi không chính xác)
+ Về dịch vụ : cô chủ quán trông không niềm nở nhưng có quan tâm khách, có hỏi mình ăn rau chần hay rau sống để cô làm cho :"> trà đá thì miễn phí nhưng phải yêu cầu thì mới có chứ k phải quán tự mang ra như một vài quán bún bò khác
+ Về sự phù hợp : quán này khá là bình dân, nên phù hợp với kiểu ăn sáng trước khi đi học/ đi làm hoặc ngày nghỉ chạy qua đá bát bún rồi ra quán cafe ngồi viết review (như mình) :"> không phù hợp cho các cặp đôi đang tìm hiểu nhau hoặc có nhu cầu check in các thứ các thứ
+ Tính điểm : nếu tính tất cả các yếu tố bên trên gộp lại thì mình cho 6,5-7/10đ . Mặc dù mình ăn uống khá dễ tính nhưng mình cho điểm thường thấp hơn bình thường để bài rì-viu của mình mang tính khách quan nhất có thể (trong trường hợp các bạn có đến sau khi đọc bài của mình)
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình !
Make "hội review đồ ăn có tâm" great forever !!! xem tiếp

Quán bún vịt 15k
----
Lúc này là 8h tối, cảm thấy thấm mệt, vì từ sáng tới giờ mới ăn được chiếc bánh giò Lương Định Của 40k không ra gì mà lại tính 5k tiền dưa góp... Tôi quyết định phải tìm cái gì đó để lấp đầy dạ dày và chợt sực nhớ ra bài review Bún vịt 15k hôm trước.
Nhưng tại sao không phải quán bún bò Huế hay ăn mà lại là quán này, đơn giản vì trong đầu một thằng thèm thịt như tôi, thì vào quán Bún vịt 15k mà gọi bát 25k thì sẽ được sml trong thịt, và tôi sml thật.
----
Bát bún được bê ra, và tôi lao đầu vào ăn hùng hục, bỏ qua việc nước dùng nhạt nhẽo như nước sôi pha một chút gia vị, một chút mỳ chính... và bỏ qua cả việc măng tẩm đường đi kèm, tôi chỉ cần thịt, và thịt nhiều như bát bún mẹ tôi làm vậy, dù hơi hôi một tí.
No căng, tôi lấy xe ra về, trên đường về tôi say mỳ chính!
Quán Minh Phương Chùa Láng... xem tiếp
[ Góc khen] Bún ốc Lương Định Của.
Em chả biết quán này từ đâu cả chỉ là một chiều lang thang không có chỗ ăn thấy nên tạt vào . Mà ngon phết mng ah. Có giá ở dưới hình nhé. Ở đây hay vchg là giá bún và topping riêng )) Như đi uống trà sữa thích gì thì cho ))
Nước dùng ngon, ốc nhiều lắm ( ảnh hơi xấu nhé vì chụp vội) Giò tai em với bạn thấy ăn lạ hơn mọi chỗ khác. Không ăn mọc hay bò sườn sụn nên không nhận xét ạ )) Nhìn chung khá ngon. À khá là đầy đặn và no nhé.
Không gian hơi nhỏ, chủ quán bình thường lạnh lùng ko có j để nói
Giá: Cả hai đứa đều gọi nhiều đậu, theo như trên giá topping thì thêm đậu 5k. Em gọi bún ốc nhỏ đậu giò tai ( 20k + 5 + 5 ) và bạn em gọi bún ốc chuối giò tai ( 25 + 5 + 5 ), 2 trà đá, 1 đĩa quẩy mà hết 70k (????) Nên cũng hơi khó hiểu ko biết lúc gọi nhiều đậu có tính thêm ko ý
Địa chỉ: B16 LDC ( khu tập thể Kim Liên thì phải ~ ) xem tiếp
Tìm về với an yên...
___________
• ĐI SAPA THẾ NÀO?
Vì chỉ có 48 tiếng để lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi, may mà mình cũng có 1 chút xíu kinh nghiệm du lịch tự túc nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại
Do trước đây đã tham khảo khá nhiều review của các bạn nên mình nhớ ngay đến B-Where - Bản đồ du lịch bụi đầu tiên của Việt Nam. Mình inbox B-Where book vé xe và phòng nghỉ nhưng do mình đặt muộn lại vào đúng dịp lễ nên B-Where không thể tìm được phòng cho tụi mình.
Xe mà B-Where đặt cho tụi mình là xe Queen Cafe đón, trả khách ở 208 Trần Quang Khải (HN) và 10 Lương Định Của (SP)
⁃ Giá vé: /1 người - chiều đi
/1 người - chiều về (giá tăng do dịp lễ)
Xe của Queen khá rộng rãi và sạch sẽ, trèo lên xe chỉ cần ngủ 1 giấc 5 tiếng là đến Sapa, tụi mình đi chuyến 22h nên lên đến Sapa là 3h sáng. Xe dừng ở số 10 Lương Định Của và nhà xe khuyến khích khách ngủ tiếp đến 5h. Đến giờ, tụi mình bắt taxi về homestay trong bản Tả Van, cách SaPa tầm 12km - giá niêm yết Sa Pa - Tả Van là #250k/chiều
• Ở ĐÂU SAPA?
Mình book phòng của An An Sapa Moutain Air - 550k/1 phòng đơn ( không tăng giá vào dịp lễ). Homestay của tụi mình nằm ở cuối bản Tả Van. Không khí ở đây rất dễ chịu, view thẳng xuống bản với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh và những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trượt xuống sườn núi. Tuy vị trí có hơi xa khu trung tâm một chút nhưng lại hợp với những người ưa yên tĩnh, yêu thích thiên nhiên và muốn được trải nghiệm cuộc sống cùng người dân tộc. Còn gì tuyệt hơn nếu mỗi sớm thức giấc được ngắm mây vờn trên đỉnh núi, hay hít sâu vào lồng ngực mùi ngai ngái của hoa cỏ đất trời
Dịch vụ của homestay An An khá tốt, chị Nguyệt quản gia rất nhiệt tình (sđt chị: 0981488260)
Ở An An sẽ được sử dụng một không gian chung ấm áp và sạch sẽ. Các phòng đơn được bố trí logic khắp 2 tầng của ngôi nhà gỗ xinh xinh. Mình có đi tham quan từng phòng và thấy rằng các phòng được bài trí khác nhau, không phòng nào giống phòng nào. Không gian trong mỗi phòng rất ấm áp và dễ chịu. Phòng của tụi mình còn có 1 góc ngồi đọc sách, uống cafe hay chụp ảnh sống ảo đều đẹp đã man ý. Ngoài ra An An Houzing còn có bếp ăn, máy giặt, restroom nước nóng,... Thêm nữa, ở An An còn có 1 khu riêng để mn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Nchung là những ngày ở An An cảm giác như được sống trong chính ngôi nhà của mình vậy, mọi người sinh hoạt chung với nhau rất cởi mở và thoải mái
• CHƠI Ở ĐÂU SAPA?
⁃ Ngày thứ nhất:
Bọn mình về đến homestay lúc 7h sáng thì trời bắt đầu đổ mưa và 3 ngày mình ở đây đều như vậy. Đến 12h trưa trời tạnh thì chị Nguyệt cho tụi mình mượn xe ra ngoài Sapa chơi. Thới tiết lúc này khá đẹp và mát mẻ nên mình chọn Haven Coffee là điểm đến đầu tiên. Ở Haven có quá nhiều góc sống ảo nên chụp mải miết quên cả thời gian luôn điểm trừ duy nhất ở Haven là đồ uống hơi tệ một chút mình gọi 1 ly trà đào mà lúc sau thấy nhân viên bưng ra cốc trà dihmah bỏ thêm đường
Chiều muộn tụi mình di chuyển xuống bản Cát Cát (vé 40k/1ng). View dưới bản đẹp cực tuy nhiên phải đi bộ 1 quãng đường khá dài và nhiều bậc thang. Dọc đường xuống bản bán rất nhiều đồ lưu niệm và cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh nha
⁃ Ngày thứ hai:
Sáng dậy thấy trời mưa nhưng bọn mình vẫn quyết định kéo nhau đi chơi. Ra đến Sa Pa, bọn mình ăn sáng rồi sau đó hỏi đường đi Fansipan, Cổng trời, đèo Ô Quy Hồ và Thác Bạc. Vì các địa điểm trên nằm cùng trên một cung đường nên sẽ tiện cho việc đi lại.
Cổng trời:
Bọn mình cứ men theo cung đường đèo Ô Quy Hồ và lên tới cổng trời. Gọi là cổng trời quả không sai 1 chút nào vì thực sự như chốn thiên đường vậy. Mây bay từng đợt phả vào da thịt lạnh buốt, ở đây dường như cảm nhận được mùa đông đến sớm hơn ở bất kì nơi nào. Mọi người nhớ ghé vào mấy quán nhỏ nhỏ, ngồi cạnh bếp lửa và thưởng thức đồ nướng nha. Đồ nướng được ướp rất vừa miệng, thịt lại ngọt xỉu nữa í
Thác Bạc:
Vé 20k/1ng
Mình thấy ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc được ngắm dòng thác trắng muốt đổ xuống từ đỉnh núi. Nếu không vào thác thì mọi người có thể dừng chân bên ngoài và mua ủng hộ những vật dụng, hoa quả của bà con dân tộc ngay dưới chân thác nhé
Fansipan:
Địa điểm được mình mong chờ nhất vì đây là lần đầu tiên mình đến với Sapa. Và mình đã thực hiện được ao ước bấy lâu: Chinh phục Fansipan bằng "cáp treo" ))
khứ hồi
⁃ Nếu ai cảm thấy có đủ sức khoẻ thì có thể leo bộ từ ga Đỗ Quyên lên đỉnh Fansipan rồi lại leo xuống. Nhưng mình là 1 đứa siêu lười, biết là sẽ không thể vừa leo lên vừa leo xuống hơn 1200 bậc nên mình đã mua luôn combo ngay từ đầu ai hỏi thì mình sẽ bảo là trời lạnh và nhiều mây mù nên mình không thấy đường leo lên haha )))
⁃ Tuỳ vào thời tiết ngày hôm đó mà mn có thể phải mang thêm ô, áo gió hoặc mua áo mưa nha. Hôm mình đi thì trên Fan tặng luôn combo mưa+gió+mây mù cho bọn mình ))) may mà 2 đứa vẫn gỡ gạc được vài bức ảnh mang về
Thật sự không hề phí 700k một xíu nào. Trải qua những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi đến thích thú trong cabin cáp treo và được ngắm toàn bộ Sapa phía dưới, chụp những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa thu hoạch, băng qua những triền núi và được tan trong những đám mây,...
Nhà thờ đá & Chợ tình Sa Pa
Buổi tối bọn mình định ở lại thị trấn xem hội lễ 2/9 và tham quan chợ tình SaPa nhưng thực sự quá đông nên quyết định về sớm một chút. Nếu đi vào ngày thường thì vẫn có thể cho ra những bức ảnh sống ảo chất ngất trước nhà thờ đá và quảng trường Sa Pa nha
⁃ Ngày thứ 3:
Vì trời cứ mưa mải miết từ sáng đến trưa mới tạnh nên kế hoạch đi loanh quanh trong bản Tả Van, đi chơi Cầu Mây và tắm lá dao của tụi mình thất bại toàn tập đợi ngớt mưa một chút rồi kéo nhau ra ruộng bậc thang chụp ảnh thì cũng gần đến giờ phải đón taxi ra Sa Pa để kịp xe về HN
• ĂN GÌ Ở SA PA?
Các quán ăn ở SaPa nhiều vô kể, chiều được tất cả mọi sở thích ăn uống của mọi người. Từ cơm phở, đồ nướng, lẩu, thắng cố, các món ăn dân tộc,...bla bla
Tiết trời SaPa về đêm lạnh lạnh mà kéo nhau đi ăn nướng hoặc lẩu là "the best" lun í Tối đầu tiên bọn mình ăn nướng trên đường Ngũ Chỉ Sơn (sát bờ hồ), 2 đứa ăn bét nhè no trợn cả mắt lên hết 400k )) tối thứ 2 sau khi đi Fansipan về bọn mình vào quán gọi một nồi lẩu cá hồi + cá tầm 600k cũng phải ăn lay lắt mãi mới hết
Nchung là quán ăn ở Sa Pa rất đa dạng và phong phú về chủng loại, mn cân nhắc để lựa chọn đồ ăn hợp với túi tiền và khẩu vị nha nhớ đừng quên hỏi giá trước đó
• LƯU Ý:
⁃ Sa Pa là điểm đến có thể du lịch vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, để được trải nghiệm Sa Pa đẹp nhất thường là những tháng cuối năm. Tháng 9-10 lên Sa Pa để được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng rực chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tháng 11-12 sẽ được cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của Tây Bắc, nếu may mắn lên Sa Pa vào dịp có tuyết nữa là quá thích luôn í
⁃ Ở Sa Pa có rất nhiều trẻ em dân tộc và dường như du lịch nơi đây đang dần làm hư bọn trẻ. Chúng bỏ học rồi lẽo đẽo theo du khách, chèo kéo mua những món đồ dân tộc, xin tiền,.... Mình đã được đọc rất nhiều về vấn đề này nên recommend cho các bạn là nếu lên Sa Pa hãy chuẩn bị vài gói kẹo bánh nhỏ, sách vở để cho bọn trẻ, nhất định không được cho tiền nhé.
⁃ Thời tiết ở Sa Pa nắng mưa thất thường nên trước khi đi mn nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa, áo gió, thuốc men, thuốc muỗi. Chuyến đi vừa rồi mình hơi chủ quan nên không đem theo thuốc xịt muỗi, kết quả là nửa đêm ngủ dù đã đóng kín cửa mà cảm giác như có hàng chục bé muỗi bay vo ve quanh mặt
______________ xem tiếp
(Góc nhờ vả)
Chẳng là hôm nay phòng em thèm ăn ốc quá mà không biết có quán nào ngon ở khu Lương Định Của - Phương Mai Hà Nội. Các
bác có chỗ nào ăn ốc ngon có thể review giúp mình được không ạ. Tks xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ốc B13 - 23 Lương Định Của
Mình với mấy ng bạn đi ăn ốc ở đây, và khi uống gần hết cốc trà đá thì thấy sinh vật lạ này trong cốc. Hỏi chủ quán lẫn nhân viên đều k thừa nhận dùng nước mưa pha trà và k có 1 lời xin lỗi hay ý kiến gì.
Mình k dám quay lại lần nữa vì vấn đề vệ sinh này.
xem tiếp